Kết quả tìm kiếm cho "rủ bạn đi gây sự"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 732
Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trên đường phố, chợ dân sinh và vỉa hè. Sau những giọt mồ hôi là nỗi lo cơm áo cùng nghị lực bám nghề để trang trải cuộc sống.
Chỉ vì “nhìn không hợp mắt”, mâu thuẫn tình cảm hay va chạm nhỏ trong cuộc sống, nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng dùng hung khí, nắm đấm để giải quyết.
Tập sách đồng thoại thiếu nhi “Cuộc phiêu du của Chép Hồng” của Phạm Hồng Điệp (Nhà xuất bản Tri thức, 2026) vừa ra mắt mang một sắc thái riêng trong dòng văn học thiếu nhi, thông qua cuộc phiêu du của loài cá và nỗ lực dựng nên cả một vũ trụ quan thủy sinh với những khát vọng khám phá và một hình thức tư duy, diễn ngôn mới.
Mùa hè ở An Giang không chỉ là hành trình trốn nắng, tìm về nhịp sống an yên mà còn mở ra cung đường khám phá phương Nam đầy quyến rũ. Từ sắc xanh của rừng tràm Trà Sư, nét huyền bí của núi Cấm, đến vị mặn mòi của biển đảo Phú Quốc hay hoàng hôn lãng mạn ở đảo Nam Du... Tất cả dệt nên bức tranh du lịch hè tràn đầy sức sống, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm không thể nào quên.
Nghỉ học sớm, thay vì chí thú làm ăn, kiếm sống bằng sức lao động chân chính, một số thanh niên tụ tập thành băng nhóm để gây rối, đánh người, cướp tài sản. Thực trạng này đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, gây mất an ninh, trật tự tại nhiều địa phương.
Những chiếc áo sắc xanh luôn giữ một vị trí đặc biệt nhờ khả năng mang đến cảm giác dịu mắt nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo dấu ấn riêng trong những ngày hè.
22 giờ. Tại trạm sạc xe điện ven cao tốc, tiếng máy tản nhiệt chạy rù rì. Tôi cắm súng sạc xong, ra ngồi ghế hóng mát thì nghe lời càu nhàu bên cạnh:
Trước nguy cơ ma túy len lỏi vào học đường, tại Kiên Hải, lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật giúp học sinh nâng cao nhận thức, biết cách tự bảo vệ mình.
Tiếng máy hàn rít lên từng hồi chói tai trong căn xưởng nhỏ đầy mùi sắt rỉ và khí axetylen. Ông Lâm, với chiếc mặt nạ đen xì che kín mặt, đang tỉ mẩn gắn lại chân ghế gãy cho một người hàng xóm. Ánh lửa tím xanh bắn ra những tia lửa li ti, rát bỏng.
Con nước vừa ròng, anh Nguyễn Văn Tút (Bảy Tút, 47 tuổi), ngụ xã Nhơn Mỹ rủ anh em trong xóm ra sông Hậu bủa lưới cá cơm. Mùa này, dòng nước trong xanh biêng biếc, cá cơm xuất hiện nhiều, là thời điểm ngư dân khai thác nhộn nhịp.
Bước vào mùa nắng nóng, chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh.
Từ những lá chè rừng được giã nhuyễn trong cối gỗ, cối đá, ống tre, người Thái đã tạo nên một loại nước giải khát mang đậm dấu ấn văn hóa, khiến du khách một lần thưởng thức là nhớ mãi.